Đã
phát hành:
Hai
tác phẩm mới nhất của nhà văn quân đội Hải Triều
trong
năm 2009: "Mùa Xuân Đen" và "Chụp Mũ".
  
Giới thiệu và thay
lời mời
Tôi không biết viết
có phải là cái nghiệp hay không. Nghiệp có hai dạng thức,
một thuộc lãnh vực trần thế, tức nghề viết văn, làm
báo; một thuộc dạng tâm linh, tức nghiệp chướng, hiểu
theo nghĩa nhà Phật, tức cái thứ khổ tâm, khổ trí đeo theo
mình từng câu văn, lời nói của thiên hạ có khi suốt cả
cuộc đời; nó không là tiền bạc, nó là thù hận, ganh ghét,
bịa đặt, chụp mũ, trả thù bằng ngôn ngữ viết, ngôn ngữ
nói.
Dường như trên cõi đời
này, con người sinh ta, có người sống bình thường, không
tắc mắc gì tới bút mực, keyboard… song cũng có một số người
dính cả hai, trong số người dính cả hai đó có tôi, kẻ
viết những dòng này. Nếu không dính tới chuyện bút mực,
có lẽ đời tôi thong thả hơn trong cõi ta bà xôn xao này!
Đến nay, không kể những
bài viết trên Sóng Thần Sài Gòn trước 1975 và những bài
viết trên Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, Tiền Phong của Quân
Lực VNCH khi còn trong quân ngũ…, riêng tại hải ngoại, đến
nay, tôi đã viết 14 tác phẩm, thơ chiến đấu có, biên khảo
có, truyện có…; nhưng tất cả chữ nghĩa là cung tên nhắm
vào đảng Cộng Sản Việt Nam trong nổ lực đóng góp cho cuộc
đấu tranh chung: chấm dứt chế độ CSVN.
Bên cạnh những tập
thơ chiến đấu Đường Tổ Quốc, Sỏi Đá Còn Hờn Cơn
Quốc Biến, Thắp Lửa Vào Thơ, Đoạn Trường Lưu Vong...,
hai tác phẩm “Những Trận Đánh Không Tên Trong Quân Sử”
( tập ra năm 2003, 2006 và sẽ còn các tập tiếp theo) được
phần lớn anh em Cựu Quân Nhân trong và ngoài nước đón nhận
một cách nồng ấm. Đó là hai trong một chuỗi tác phẩm vinh
danh và trả lại hào quang chiến đấu cho Quân Lực VNCH…
Tác phẩm “Máu &
Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” ra đời năm 2007 hoàn
toàn ngoài dự liệu của tác giả. Nó ra đời sau khi tác giả
đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” do Hà Nội xuất
bản và phát hành trong nước, thuồng ra nước ngoài trong mưu
đồ đầu độc thế hệ trẻ hải ngoại không biết mặt
thực cuộc chiến tranh gọi là giải phóng của Hồ Chí Minh
Minh và CSVN. Tập “Máu & Nước Mắt Trên Lưng Trường
Sơn” phản luận những thủ đoạn gian trá của cộng
sản, đồng thời tung theo những tài liệu khác về tội ác
của VC trong chiến tranh Việt Nam.
Khi Hà Nội chuyển ngữ tập “Nhật
ký Đặng Thùy Trâm” ra tiếng Anh dưới tên “Last night
I had a dream of peace. The diary of Dang Thuy Tram” do nhà xuất
bản Random House ở New York phát hành năm 2007, tác giả đã
tức tốc nhờ những người bạn Mỹ chuyển ngữ tác phẩm
“Máu & Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” ra tiếng
Anh dưới tên “Blood & Tears on Truong Son Mountain”.
Không ngờ đây là hai tập sách gây nhức nhối cho cộng sản
không ít. Ấn bản tiếng Anh đã vô Liên Hiệp Quốc hàng trăm
bản nhân ngày Nguyễn Tấn Dũng đến New York nộp đơn cho
CSVN làm “hội viên không thường trực” của LHQ năm 2007,
ngoài ra, độc giả còn mua tặng ấn bản Anh ngữ “Blood&Tears
on Truong Son Mountain”cho các thư viện ở Canada, Hoa Kỳ,
Úc và xứ Birmingham, Anh quốc. Đây là niềm hạnh phúc vô
biên của tác giả.
Trong năm 2009, tác gia
hoàn tất bài vỡ thực hiện tập truyện, tác phẩm thứ
13 “Mùa Xuân Đen”. Khi sách vừa in xong, chưa qua California
nhận sách và trình làng thì một “biến cố bùng nổ trong
Cộng Đồng Việt Nam ở Vancouver”, theo đó, những tên
gian trá, Việt gian hay cộng sản (?) đã tung ra công luận hàng
chục ngàn tờ truyền đơn chụp mũ Hải Triều tàn mạt, kể
cả chuyển lên các diễn đàn toàn cầu loại truyền đơn
bịa đặt, vu chụp. “Tức nước vỡ bờ”, tác giả
viết tập “Chụp Mũ” trong vòng 60 ngày, chuyển xuống
Cali để in, và sẽ trình làng 2 tác phẩm “Mùa Xuân Đen”
và “Chụp Mũ” cùng một lúc.
“Mùa Xuân Đen”
Dương Thu Hương viết
tác phẩm “Thiên Đường Mù”, Vũ Thư Hiên viết quyển
“Đêm Giữa Ban Ngày”… Có lẽ Hải Triều “Mùa
Xuân Đen” cũng vô tình đi vào lối đó, nhưng dưới dạng
văn chương mang tính chiến đấu về mặt chính trị, rõ nét,cụ
thể và quyết liệt hơn… Hầu hết các truyện trong “Mùa
Xuân Đen” là chuyện thật, thật trong đời sống từng
người Việt miền Nam sau 1975, nó là những những ngày đen
tối hằn kín trong ký ức con người sau khi bàn tay cộng sản
nắm xiết đời sống cả miền Nam thân yêu.
“Mùa Xuân Đen”
là một bức tranh toàn cảnh của miền Nam trong những ngày
đầu dưới chế độ cộng sản, trong đó, đọc “Mùa
Xuân Đen”, người ta thấy khát vọng của người dân
bị bóp nghẹt, người ta thấy đời sống của người dân
bị dẫm đạp tàn bạo, với máu và nước mắt, với uất
hận và căm thù, với đau thương và tủi nhục… Đọc “Mùa
Xuân Đen”, độc giả, những người sống sót, bỏ nước
ra đi sẽ thấy bóng dáng ngày xưa của mình ẩn hiện trong
tác phẩm…
Cái gọi là “Đại
thắng mùa Xuân” năm 1975 của cộng sản kéo dài cho đến
nay thực ra chỉ là một thứ “Mùa Xuân Đen” ảm đạm,
nước mắt và máu, lê lết trên quê hương đau thương dưới
cùm gông, áp bức, công an và nhà tù cộng sản.
“Chụp Mũ”
Tập sách này, khi nó lang
thang đến tay độc giả, có thể coi là nó đi cùng một
lộ trình tập “Vũng Lầy Văn Báo Hải Ngoại” trình
làng năm 2004. Nó trình bày thẳng, thật, không ngại đụng
chạm, không sợ mích lòng, và tác giả ngẩng mặt nhìn trời
trước những “chụp mũ, bịa đặt, ác độc” của
những tên dấu mặt trong bóng tối lẫn những tên có tên
ngoài ánh sáng, kể cả những kẻ có chút tiếng tăm trong
làng văn báo hải ngoại.
Tất cả những sự thật
liên quan tới những bịa đặt, chụp mũ của nhiều người
nhắm vào Hải Triều đã được khai quật, phân tích ngoài ánh
sáng, trên những trang giấy… để độc giả hiểu rõ thật
hư, hiểu rõ con người, hiểu rõ lý do của những thứ bịa
đặt, hiểu rõ tư cách, hành tung của những người chuyên
chụp mũ thiên hạ… và hiểu tác giả, Hải Triều là ai,
và tại sao có quá nhiều kẻ thù từ hàng ngũ những người
hay nhóm gọi là “quốc gia”.
Làm sao để biết ai
là kẻ chụp mũ, ai là nạn nhân những bịa đặt, chụp
mũ; nguyên nhân nào dẫn tới những bịa đặt, cố tình
chụp mũ… Làm sao công luận biết rõ trắng đen trong bóng
mờ chụp mũ… Cách duy nhứt là đối diện sự thật ngoài ánh
sáng. Đây là giải pháp tác giả chọn lựa, không chỉ là
phương cách tự mình giải oan, mà nó còn giúp cho đời hiểu
ra, nhận ra những chiếc mặt nạ sần sùi của những tên
mặc áo quốc gia nhưng thò tay ra tàn hại anh em, tàn hại cuộc
đấu tranh chống tà quyền Hà Nội mà họ có thể nhận ra,
nhưng vẫn cúi mặt hành động bằng cái ác tâm tà đạo của
mình…
Trình làng 2 tác
phẩm “Mùa Xuân Đen” & “Chụp Mũ” và lời mời
công khai…
“Mùa Xuân
Đen” và “Chụp Mũ” sẽ được ra mắt và trình
bày tại:
- Hội trường
Việt Báo - 14841 Moran St – Westminster, Ca 92683 - USA
- Thời gian:
từ 03.30 PM – 06.30PM ngày Thứ Bẩy 05 tháng 12 năm 2009
Nguyệt San Việt Nam,
Nhóm Nhà Văn Quân Đội và Hải Triều chân thành kính mời
bà con, độc giả, quý chiến hữu QLVNCH tham dự buổi sinh
hoạt đặc biệt này, theo đó, tác giả sẽ trình bày và trả
lời bất cứ câu hỏi nào từ quý cử tọa liên quan tới
nội dung 2 tác phẩm nói trên, kể cả những câu hỏi hay vấn
đề tế nhị nhất…
Cùng lúc, tác giả tập “Chụp
Mũ” trân trọng mời và mong đợi sự có mặt của những
“nhân vật” đã trực tiếp hay gián tiếp tung những tài
liệu vu cáo, bịa đặt, chụp mũ tác giả, Hải Triều với
nhiều thứ tội như cộng sản, tình báo VC, bán bãi vượt
biển ăn tiền đồng bào, hại các sĩ quan QLVNCH, hoạt động
cho cộng sản, phá hoại các tổ chức chống cộng, xâm nhập
tổ chức tướng Hoàng Cơ Minh chuẩn bị lật đổ hai ông
Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh… và nhiều tội động trời
khác. Những “tội trạng” này được trình bày và in cụ
thể trong tập “Chụp Mũ”. Những “nhân vật” sau
đây, một lần nữa, tôi thành thực mời và mong muốn quý
vị có mặt trong ngày tôi trình làng tập Chụp Mũ tại Nam
California.
1. “Học giả”
Mường Giang, tức Hồ Đinh ( Hawaii)
2. Nhà báo Nguyễn
Hữu Nghĩa ( báo Làng Văn, Canada)
3. Nhà thơ Trần
Vấn Lệ ( Tranlean@yahoo.com)
Nam Cali
4. Nhà thơ, nhà văn
Phạm Ngủ Yên ( Trần Văn Se) Houston, TX
5. Nhà thơ, nhà báo
Khải Chính Phạm Kim Thư ( Ontario, Canada)
6. Tổng Hội Cựu
Tù Nhân Chính Trị ( anh Đào Văn Bình) California.)
7. Nhà báo Nguyễn
Phương Hùng ( Nam California)
8. Ông Phan Siêu
( Cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver)
9. Hồn Việt Canada
( honvietca@yahoo.ca)
Canada
Kính thưa quý độc
giả, và quý vị có tên mời nêu trên đây. Chúng ta sống
dưới trời tự do, trong một xã hội tự do; những người
vu chụp Hải Triều quá nhiều tội, nếu quý vị có đủ hay
dư bằng chứng, nhân chứng, tài liệu… để minh chứng Hải
Triều là cộng sản, thì hắn không còn lý do gì tồn tại
trong làng văn báo và sinh hoạt đấu tranh chống tà quyền
Hà Nội. Nếu Hải Triều không phản biện được những bằng
chứng đưa ra, toàn bộ 14 tác phẩm ra đời từ trước đến
nay sẽ được thu hồi và tiêu hủy. Một tên cộng sản không
có lý do gì để các tập sách mình là tác giả, tồn tại
tại hải ngoại!
Thông báo này được
post công khai lên các diễn đàn internet toàn cầu thay lời
mời chính thức. Mong gặp quý vị tại California trong ngày
ra mắt sách….
Hải Triều
604 879 1179.
Những dòng tâm sự cuối
sách
Khi viết và phát hành
tác phẩm này, tôi biết là tôi bước vào những mất mát
và đụng chạm. Tôi biết là những vết nứt sẽ vỡ
ra hay dang rộng. Thế nhưng tôi cũng biết là sức chịu đựng
và nhẫn nhục của tôi đã cuối mức đường kiên nhẫn.
Tôi là con người,
tôi không là cục đá vô tri trước những lăng nhục, chụp
mũ trường kỳ, liên tục và dường như có kế hoạch. Cục
đá có thể tồn tại hàng triệu năm trước khi bị bào mòn
thành hạt cát và biến tan trong vô tận. Còn tôi, tôi chỉ
là sinh vật hiện hữu ở cõi trăm năm trong số kiếp một
con người...
Tôi viết tác phẩm
Chụp Mũ này vì tôi ở cuối đường của sự câm nín,
nhẫn nhục. Và tôi nghĩ, sau khi đọc hết tập sách và
buông sách xuống ở cuối trang chót, độc giả sẽ hiểu
tôi, và xin thứ cho những gì tôi viết mà quý vị không
hài lòng.
Tôi xin là cục đá,
nhận hết những rong rêu, gió bụi, bất cứ từ đâu tới,
nếu tập sách này có viết cũng như không; gió vẫn thổi,
mây vẫn bay, tuyết vẫn rơi và những lăng nhục, chụp mũ
vẫn tồn tại như gió như mây, vô tình, vô cảm …
* * *
Gươm thù phủ áo
quốc gia
Bút nghiên cạn mực,
gian tà bủa vây
Đời ta còn được
bao ngày
Ngẩng lên thẹn mặt,
cau mày núi sông
Ra đi trái đất
nửa vòng
Mà thù xưa vẫn
chất chồng đuổi theo.
Lê Khắc Anh Hào
Vũng
Lầy Văn Báo, Ðoạn Trường Lưu Vong
và
Những Trận Ðánh Không Tên Trong Quân Sử
. . . báo chí, truyền thông
ghi nhận sự liên hệ có tính chống lại nghị quyết 36 của
VC của tác phẩm Vũng Lầy Văn Báo trên lãnh vực văn báo
và chính tri. Trong phần trình bày nội dung tập sách, nhà văn
Hải Triều đã nêu lên ý đồ của VC trong việc đánh phá
và lũng đoạn làng văn báo hải ngoại, cùng lùc, nêu thẳng
tên chủ bút Làng văn Nguyễn Hữu Nghĩa như một nhân vật
bất xứng và mù mờ trong làng Văn Báo trên mặt chính trị
và đạo đức. Những chứng liệu cụ thể nêu ra trong sách
không còn là chuyện tranh cãi. Nó hiển nhiên đủ để độc
giả nhận diện con người thật của Nguyễn Hữu Nghĩa đã
chi phối, ảnh hưởng sinh hoạt chính trị, văn báo ở hải
ngoại ra sao. . .
20 Mỹ kim + 3 Mỹ kim cước phí
ở Bắc Mỹ.
|
10 Mỹ kim + 3 Mỹ kim cước phí
ở Bắc Mỹ.
|
25 Mỹ kim + 5 Mỹ kim cước phí
ở Bắc Mỹ.
|
Bản Pháp ngữ 20 Mỹ kim +
5 Mỹ kim
cước phí ở Bắc Mỹ.
|
Mua một bộ cả 3 cuốn: 50
Mỹ kim (miễn cước phí)
Riêng Âu và Úc châu, trọn bộ
3 cuốn, cước phí máy bay 20 MK.
|